You are here

''Bài ca người phụ nữ Việt Nam''

Tác giả: 
Hà Phong

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (1925 - 2019) là người thành công trong việc khắc họa hình tượng người phụ nữ Việt Nam bằng âm nhạc. Điển hình là các ca khúc “Mẹ yêu con”, “Tiễn anh lên đường”, “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, “Dáng đứng Bến Tre”, “Bài ca phụ nữ Việt Nam”... Kể cả bài "Dư âm", ca khúc thời tiền chiến của ông.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Nguyễn Văn Tý rất giỏi trong việc khái quát hóa những hình tượng cụ thể trong ca khúc, ví như trong bài “Mẹ yêu con” (1956): “Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi/ Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người/ Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn, ngày càng tiến/ Bước càng nhanh. Mừng con biết đi rồi/ Đi trên con đường mới/ Mẹ ngắm con cười/ A á ru hời ơi hời ru...”.

Đặc biệt, “Bài ca phụ nữ Việt Nam” ông sáng tác năm 1970 - thời điểm cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go nhất - đã khái quát được hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua mọi thời đại: “Dòng dõi bà Trưng vốn xưa nay anh hùng/ Giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng”, “Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo/ Đã thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam...”.

Với giai điệu bình ổn, lời ca dung dị gần gũi, tiết tấu đảo phách và thanh âm thấm đẫm chất dân ca, bài hát như một lời kể chuyện tâm tình, đã làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xứng danh với tám chữ vàng Bác Hồ dành tặng vào dịp 8-3-1965 “Anh hùng -  Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”: “Như cánh lúa hiến cho đời bao sức sống/ Xứng danh đã trao tặng người Trung hậu - Đảm đang...”.

Ca khúc “Bài ca phụ nữ Việt Nam” như một cuốn phim tài liệu bằng âm nhạc ghi lại hình ảnh cần cù, dũng cảm, nhân hậu, thủy chung của chị em phụ nữ từ xưa đến nay trên mặt trận sản xuất và chiến đấu giữ nước: “Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm/ Có Đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng/ Mơ ước đến biến ta thành chim cất cánh/ Quyết bay mãi trên đường dài Cách mạng vẻ vang”.

Năm 2000, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm "Mẹ yêu con", "Vượt trùng dương", "Bài ca năm tấn", "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa", "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Dáng đứng Bến Tre".

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.