You are here

NSND Vi Hoa: Còn khán giả, còn hơi thở là còn hát

Tác giả: 
Ngô Khiêm

Đại tá, NSND Vi Hoa tâm sự: “Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình vẫn chưa dừng lại, người nghệ sĩ áo lính phải cống hiến cả đời cho người lính và khán giả nói chung. Khi nào còn khán giả, còn hơi thở là còn mang lời ca tiếng hát đi muôn nơi”.

“Chim sơn ca” của núi rừng Tây Bắc – Đại tá, NSND Vi Hoa – vừa cho ra mắt MV ca nhạc “Đời lính tôi yêu” như một món quà “chia tay” đời quân ngũ để trở về cuộc sống đời thường. 

Trong phút giây đầy bịn rịn, lưu luyến ấy, chị khẳng định: “Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình vẫn chưa dừng lại, người nghệ sĩ áo lính phải cống hiến cả đời cho người lính và khán giả nói chung. Khi nào còn khán giả, còn hơi thở là còn mang lời ca tiếng hát đi muôn nơi”.

Kể câu chuyện cuộc đời

Trong không gian ấm áp tại sân khấu Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, buổi ra mắt MV ca nhạc ý nghĩa “Đời lính tôi yêu” đã diễn ra trong nhiều cảm xúc. Có người ở tận Mộc Châu xuống, có những người ở Sơn Tây về, tất cả đều mang trong mình sự xúc động nghẹn ngào khi sắp phải “chia tay” một người chiến sĩ, nghệ sĩ mang “quân hàm xanh”. 

Trong suốt 33 năm phục vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, tiếng hát của Vi Hoa đã vang vọng trên mọi nẻo đường biên giới, đến những bản làng xa xôi, đến những doanh trại bộ đội ở lưng chừng núi hay sâu thẳm trong rừng.

NSND Vi Hoa, NSND Việt Hương và nhà quay phim Hải Ninh tại buổi ra mắt MV “Đời lính tôi yêu”.

Hôm nay nhìn lại quãng đường đã qua, bản thân Vi Hoa cũng không thể lý giải được tình yêu nào, động lực ở đâu để mình có thể dành trọn con tim và khối óc cho biên cương và người lính biên phòng. 

Chị chỉ biết rằng, mình đã đem lòng yêu màu xanh áo lính từ lúc còn nhỏ, khi chứng kiến những chiến sĩ biên phòng đã giúp đỡ người dân trong cuộc sống thường ngày, bên cạnh công việc chính là bảo vệ biên cương Tổ quốc. Từ sự ngưỡng mộ, trân quý ấy, chị đã trở thành một chiến sĩ biên phòng trên mặt trận văn hóa. 

Chị đã dành cả thanh xuân của mình cũng như những tháng ngày bên kia đỉnh dốc cuộc đời để cất lên tiếng hát ca ngợi màu áo lính, vẻ đẹp quê hương đất nước, tình yêu thiêng liêng, tình mẫu tử… Đó cũng là câu chuyện mà chị muốn kể với khán giả thông qua MV ca nhạc “Đời lính tôi yêu”.

NSND Vi Hoa cho biết, thông điệp sâu xa mà chị muốn chia sẻ cùng người lính biên phòng thông qua MV này là hãy vững tin với sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc, dù đây có là công việc gian lao, vất vả, thậm chí hiểm nguy nhưng đó là một trọng trách, một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng và cao cả. 

“Còn với khán giả, tôi mong muốn chúng ta sẽ hiểu được phần nào công việc của người lính biên phòng, từ đó có những động viên, khuyến khích về mặt tinh thần để họ vững cây súng nơi tuyến đầu Tổ quốc”, NSND Vi Hoa chia sẻ.

Độc đáo trong âm nhạc

Mặc dù là MV có nhan đề về đời lính nhưng ca khúc được sử dụng lại là “Nhà em ở lưng đồi” (sáng tác của Đức Trịnh, thơ Lê Tự Minh) – đây không phải ca khúc về người lính gắn bó với tên tuổi của NSND Vi Hoa. 

Lý giải về điều này, đạo diễn – NSND Việt Hương cho biết: “Cả đời Vi Hoa đã gắn với người lính “quân hàm xanh”, đã hát rất nhiều bài hát về người lính nếu làm bài nữa về người lính thì không có gì hơn và không nói hết được những điều muốn nói trong một ca khúc. Vi Hoa là người dân tộc Thái ở Mộc Châu vì thế tôi đã chọn bài hát nói về bản sắc văn hóa của quê hương cô ấy nhưng vẫn phát huy được giọng hát của Vi Hoa để thể hiện tình quân dân như cá với nước, để tri ân quê hương và những người lính biên phòng. Tôi chủ ý nói về xây dựng tình quân dân chứ không chỉ xây dựng mỗi cá nhân Vi Hoa”.

Ca khúc “Nhà em ở lưng đồi” mang âm hưởng dân ca Tây Bắc từng được khá nhiều ca sĩ thể hiện, thế nhưng với bàn tay phối khí của nhạc sĩ Trần Mạnh Tùng, ca khúc đã trở nên lãng mạn mà vẫn không kém phần sang trọng khi mang màu sắc semi classic, vừa vẫn mang tính chất của một ca khúc bán cổ điển nhưng lại vừa trẻ trung, dễ nghe và dễ cảm. 

Giọng hát của NSND Vi Hoa vô cùng lôi cuốn và cực kỳ hòa nhập với không gian của câu chuyện trong phim. Đây chính là sự tài tình của đạo diễn Việt Hương khi đã “mix” một cách hoàn hảo giữa âm nhạc – hình ảnh và nội dung câu chuyện phim, khiến “Đời lính tôi yêu” vừa giống một MV ca nhạc vừa vẫn mang dáng dấp của một bộ phim ngắn kể về chặng đường “người lính hát” Vi Hoa.

Chinh phục chính mình

Khi nói đến việc tại sao lại chọn quay trên đỉnh Pha Luông, nơi có độ cao 1.700 mét so với mực nước biển, nơi có địa hình hết sức khúc khuỷu, hiểm nguy mà có thể chưa ai dám leo lên để làm MV, đạo diễn Việt Hương cho biết, đã làm là phải mất công, làm cái mình thích. Nghệ thuật bây giờ quay hình đẹp dễ lắm, quay cảm xúc, chạm vào trái tim người mới đáng bàn. Dưới chân núi Pha Luông chính là quê hương của Vi Hoa, còn gì ý nghĩa hơn khi cô ấy đứng trên đỉnh núi này hát về quê hương yêu dấu của mình.

“Về lý trí của người nghệ sĩ lúc nào tôi cũng muốn làm cái mới, cái lạ, cái người khác chưa làm. Địa hình ở đây đúng như câu thơ của Quang Dũng “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm” hay “Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”, thế nhưng hai chị em đã chiến thắng bản thân, chinh phục đỉnh cao để có cái tự hào và cũng như để giới thiệu du lịch cho quê hương, đất nước. Đây là một sản phẩm nghệ thuật mang đầy tình người”, NSND Việt Hương bộc bạch.

MV ca nhạc “Đời lính tôi yêu” của NSND Vi Hoa.

Nhà quay phim Hải Ninh thì cho biết, đường đi bộ lên đỉnh Pha Luông cực kỳ nguy hiểm, có chỗ phải dìu tay nhau để lên nhưng anh rất nể sức khỏe của NSND Vi Hoa và NSND Việt Hương. Có những cảnh quay NSND Vi Hoa đứng trên mỏm đá cao nhưng cô ấy vẫn hát như không. Nếu như không thực sự yêu, thực sự đam mê thì người nghệ sĩ khó có thể làm được như vậy.

Một người đam mê

Có mặt trong buổi lễ ra mắt MV “Đời lính tôi yêu”, Thượng tá, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng cho biết, ngày đầu tiên về Đoàn, anh được Đoàn trưởng Ngọc Châu giới thiệu Đoàn mình có một giọng ca vô cùng hay. Từ đó đến nay suốt gần 20 năm, anh vẫn cứ nghĩ đến bao giờ Đoàn mình mới có giọng hay như vậy. 

Anh nhấn mạnh: “Tuy NSND Vi Hoa không được đào tạo bài bản về thanh nhạc như chúng tôi nhưng chị đam mê ca hát, đam mê cống hiến mà chúng tôi còn phải học nhiều, học mãi”.

Còn ca sĩ Lê Nhung, Á quân Sao Mai năm 2017, một người đã gắn bó với NSND Vi Hoa trong Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng vài năm trở lại đây cho biết, chị thường gọi nghệ sĩ Vi Hoa là mẹ. 

“Bước chân vào Đoàn thì chính mẹ Vi Hoa đã là người luôn động viên, chỉ bảo tôi rất nhiều. Mẹ đã “tiếp lửa” cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi với nghề. Đã vinh dự được tham gia 2 cuộc họp báo ra mắt MV của mẹ nhưng lần này mang cho tôi nhiều cảm xúc vì tôi sắp phải xa mẹ trong công việc ở cơ quan. Quan sát quá trình làm MV này, tôi thấy mẹ rất tâm huyết, chạy đi chạy lại, leo lên đỉnh núi cao để có được những cảnh quay đẹp mà không một lời kêu ca mệt mỏi”, ca sĩ Lê Nhung chia sẻ.

Với giọng hát ngọt ngào, lãng mạn, sâu sắc, tinh tế của NSND Vi Hoa cùng câu chuyện thú vị và những hình ảnh đẹp nên thơ của vùng cao Tây Bắc qua bàn tay đạo diễn tài ba Việt Hương, MV “Đời lính tôi yêu” đã là món quà cũng như sự tri ân nhiều ý nghĩa trong ngày tháng 12 này. 

“Chia tay, đó chỉ là về mặt hành chính còn tôi sẽ tiếp tục với con đường nghệ thuật của mình, trái tim vẫn ấm nóng, đầy nhiệt huyết và đam mê với công việc ca hát. Đó như là trách nhiệm xuyên suốt của người lính hát chúng tôi”, NSND Vi Hoa bộc bạch.

(Nguồn: http://vnca.cand.com.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.