You are here

Nhớ Ngọc Châu

Tác giả: 
Tạ Ngọc Hưng

Ngọc Châu (đứng giữa) và các thành viên ban nhạc Hoa sữa

Ca khúc Nếu điều đó xảy ra của Ngọc Châu ngày nay chỉ còn thấy các phiên bản do Hồng Thúy (nhóm tik tik tak), Tuấn Hưng, Thanh Lam...

Nhưng có một phiên bản đặc biệt, một phiên bản để đời thể hiện được toàn bộ cá tính của ban nhạc Hoa Sữa cũng như cái hồn của tác giả gửi vào tác phẩm, đó là... lần Ngọc Châu tham gia thi Giọng hát hay Hà nội với tư cách là ca sĩ.

Khi tập Nếu điều đó xảy ra Ngọc Châu vừa mới viết, Châu đã đưa ra ý kiến muốn tạo điểm nhấn cho phần điệp khúc sao cho ấn tượng với khán giả và Ban giám khảo. Ngọc Châu đề nghị các thành viên ban nhạc Hoa Sữa gồm có: Tạ Ngọc Hưng, Lương Minh, Minh Đạo, Vũ Quang Trung hát canon (hát đuổi) yểm trợ phần điệp khúc.

Các thành viên trong nhóm bè tỏ ra rất nghiêm túc và cũng rất suy nghĩ lời đề nghị của Ngọc Châu: làm sao gây được ấn tượng mạnh mẽ!

Đêm chung kết Giọng hát hay Hà nội diễn ra ở sân khấu hoành tránh Nhà hát Lớn Hà nội. Ngọc Châu rất tự tin với phần thể hiện của mình vì cùng với ban nhạc ruột của mình tập trong thời gian dài và vô cùng nghiêm túc. Không ai học được chữ ngờ: đồng đội đã âm thầm tập phiên bản 2, và điều gì đến sẽ đến...

Vào cái đêm định mệnh đó, khi Ngọc Châu đang hát điệp khúc: "Không! Anh sẽ như bình minh....", thì các thành viên ở đằng sau đã đúng kịch bản, khoác vai nhau nhảy điệu Hồ thiên nga, mặt nhăn nhó, quằn quại như thiên nga sắp bị cắt tiết... Khán giả và ban giám khảo được phen cười nghiêng ngả không nhặt được hàm... Cứ thế có lẽ suôn sẻ cho đến hết bài, và tiết mục tâm huyết của Châu sẽ thành công ngoài ý muốn và... Nhưng, dường như linh cảm được sự gì đó bất thường đang diễn ra phía sau, Ngọc Châu đã ngoảnh lại thì ôi thôi... cả bầu trời sụp đổ vào tấm thân ca sĩ tội nghiệp... Cảm giác bị bán đứng... Ê chề, xấu hổ... Và rồi... và rồi...

Đêm đó, sau buổi biểu diễn, Châu đã khóc như mưa, trách móc cả ngàn lời, giận hờn cả thế giới, cảm giác như cả dải Thiên hà bỏ rơi mình... Các thành viên cũng nhận ra việc đùa ác của mình, nhưng hối hận sao còn kịp được nữa.

Sau này cả bốn thành viên vẫn không hề hối hận vì những gì họ đã làm, bởi chính họ đã níu giữ Ngọc Châu ở lại Hoa Sữa với tư cách nhạc công, nhạc sĩ sáng tác, phối khí chứ không phải lo lắng: xinh đẹp, lộng lẫy khi lên sâu khấu. Chỉ cần giản dị, khiêm nhường đứng đằng sau âm thầm nâng đỡ các giọng hát bước đến chân trời mới, và những màn trình diễn của họ đã xây dựng nền tảng cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam...

Bước chân nhẹ nhàng sang thế giới khác nhé Châu, giờ không còn phải âu lo, trăn trở những nỗi lo trần thế!

Mọi người nhớ Châu, bạn yêu nhạc nhớ Châu!

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.