You are here

Tập ca khúc “Giữ trọn niềm tin”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tập ca khúc “Giữ trọn niềm tin” do Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Chấp hành Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định, nhân ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XII - 3/9/2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nhạc sĩ Việt Nam kêu gọi các nhạc sĩ, nghệ sĩ – hội viên cùng các nhạc sĩ từ các địa phương cả nước hãy có trách nhiệm với cộng đồng cùng cất lên lời ca từ trái tim của mình, là món ăn tinh thần giúp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua khó khăn đẩy lùi đại dịch Covid-19. Trong một thời gian ngắn, các nhạc sĩ Bình Định đã sáng tác được mấy chục bài hát mới về chủ đề phòng chống dịch.

Theo kế hoạch các tác phẩm này sẽ được dàn dựng và biểu diễn trong chương trình Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2021 tại Bình Định. Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên khắp cả nước, trong đó có tỉnh Bình Định, vì vậy Chi hội quyết định xây dựng thành tuyển tập ca khúc gồm 22 tác phẩm tiêu biểu của các nhạc sĩ Bình Định với hình thức lưu hành nội bộ, nhằm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, đóng góp tiếng nói nghệ thuật của mình, chia sẻ, cảm thông, động viên với mỗi người dân trong các vùng tâm dịch; là lời tri ân sâu sắc nhất của văn nghệ sĩ Bình Định gửi đến các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, quyết tâm giữ vững niềm tin chiến thắng,  với những âm điệu vui khỏe, tình cảm như các ca khúc “Miền Nam ơi! Có chúng tôi” nhạc: Nguyễn Thế Tuyên, ý thơ: Vũ Tuấn; vừa phải, tự sự, đoàn kết với “Tâm tình người bác sĩ phương xa” của Lê Khắc Hùng; “Việt Nam quyết thắng đại dịch” của Trần Ngọc Sơn; “Nếu anh không về” nhạc: Nguyễn Hữu Thuần, thơ: Vũ Quốc Tuấn; “Niềm tin chiến thắng” của Phan Long Nhơn, “Sài Gòn đau” nhạc: Vũ Trung, thơ: Lê Văn Hỷ; điệu slow rock với “Xin cảm ơn người chiến sĩ phòng dịch Covid” của Phan Thanh Hùng, slow soul “Sài Gòn… rồi bình yên” nhạc: Vũ Trung, thơ: An Yên; slow Ballad “Có khi nào”, nhạc: Nguyễn Bạch Mai, phỏng ý thơ: Bùi Minh Quốc; tình cảm sâu lắng, da diết với “Lời nhắn nhủ” nhạc: Trọng Mật, thơ: Phạm Thị Minh Xuyến; “Rồi sẽ bình yên” của Vũ Thành; “Mãi yêu áo trắng Blouse” nhạc: Vũ Thành, thơ: Nguyễn Đức Công; “Sài Gòn ơi, đừng mưa!” của Nguyễn Thế Tuyên; hơi nhanh, tình cảm, tự tin, nhiệt huyết với “Những chuyến xe yêu thương” của Nguyễn Thế Tuyên; “Tình biển, tình em” nhạc: Nguyễn Thế Tuyên, thơ: Văn Thắng; “Rồi sẽ bình yên” của Trần Kim Vân; “Mãi một niềm tin” của Võ Văn Minh; disco với “Việt Nam quyết thắng dịch Corona” của Cao Kỳ Nam... và các ca khúc với âm điệu hào hùng, quyết tâm giữ trọn niềm tin chiến thắng như “Trận đánh này quyết tâm phải thắng” của Hoàng Dũng; “Những chiến binh áo trắng” của Lưu Nhất Phong; “Chúng ta là người chiến thắng” nhạc: Hoàng Sơn, thơ Nguyễn Đức Công; “Khúc quân hành áo trắng” nhạc: Đào Minh Tâm, thơ: Nguyễn Văn Bảy...

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.