Tôi đã nhìn thật sâu trong mắt biển
Một nụ cười như một chút bình yên
Trong sâu thẳm là nỗi buồn dậy sóng
Sóng xa khơi sóng vỗ mạn thuyền
Tôi đã thấy giọt lệ trên bờ môi
Rơi trong lòng con tim nhỏ bé
Như mùi muối nồng nàn đêm khuya lạnh
Em giấu gì một thuở đã xa xôi
Em giấu gì một kỷ niệm đã phai phôi
Hãy bên tôi hãy bên tôi
Để giọt sầu thôi ướt bao đêm
Tôi nhìn em bằng đôi mắt biển
Và thấy mình chìm đắm giữa đại dương
Tôi yêu biển như biển mãi bên em
Dù sóng gió bão giông ập tới
Tôi vẫn bên em tôi mãi yêu em rồi biển sẽ êm đềm.