

Bài hát
Giao hưởng Trổ một
“Trổ một” là tên một bản nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc Đỗ Hồng Quân, người từng tốt nghiệp và bảo vệ luận án tiến sỹ tại Nhạc viện Traicopxki (Matxcova). Tác phẩm có cái tên không mấy thuận tai với người nghe vì đã dùng một thuật ngữ từ âm nhạc dân tộc – “Trổ một”- chỉ đoạn mở đầu của một vở chèo, một khúc dẫn mào đầu, có thể sau đó là sự trào lộng, có thể là một tấn bi kịch của môn nghệ thuật dân gian được ưa chuộng nhất ở đồng bằng Bắc bộ Việt Nam. Có thể nhà soạn nhạc muốn qua “Trổ một” dẫn dắt người nghe năm châu đến với lúng liếng của chèo cổ, với ân tình của anh chị Hai liền anh liền chị sứ Kinh Bắc qua những tứ giai điệu vốn quen thuộc với người Việt. Những ốc đảo tình cảm của ngũ cung trong âm nhạc dân tộc được kết hợp nhuần nhị với công cụ hòa thanh của bảy nốt nhạc châu Âu tạo nên một khúc giao hưởng đầy hương phị Đông phương. Bản ghi hình buổi công diễn tối 17 tháng 9 năm 2015 tại Đại khán phòng Nhạc viện Traicopxki trong sự thể hiện của Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Quốc Phòng Liên bang Nga.




















