Tác giả: Thanh Nhã
Chiều 27 tháng 8 năm 2025, tại Trung tâm đào tạo tài năng trẻ và sáng tác, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Bế mạc báo cáo kết quả Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh dành cho các nhạc sĩ phía Nam, với chủ đề “Chào mừng 80 năm Cánh mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9, và hưởng ứng cuộc vận động sáng tác âm nhạc với chủ đề “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca Hữu nghị”, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”.
Dự bế mạc trại có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Đào Huy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; nhạc sĩ Nguyễn Xuân Nhật - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; các phóng viên báo địa phương của Trung tâm Truyền thông Văn hoá tỉnh Quảng Ninh, cùng các nhạc sĩ, ca sĩ của tỉnh Quảng Ninh.
Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội cùng toàn thể 15 nhạc sĩ tham dự trại.
Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh lần này dành cho các nhạc sĩ khu vực phía Nam, diễn ra từ ngày 21 đến 27 tháng 8 năm 2025, trong thời gian dự trại, các nhạc sĩ được cùng nhau trải nghiệm đi tham quan mảnh đất kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp, hung vĩ, đi thực tế và giao lưu tại đặc khu Vân Đồn, giao lưu cùng các bạn đồng nghiệp Quảng Ninh, được nghe và trao đổi về những giá trị lịch sử, tuyền thống văn hóa, con người Quảng Ninh hào hoa và mến khách…
Kết thúc trại, các nhạc sĩ đã cho ra đời tổng số 22 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm viết thể loại trường ca, có nhạc sĩ đã nộp 3 tác phẩm.
Nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đại diện nhận các tác phẩm của Trại sáng tác âm nhạc từ Trại trưởng - nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên
Nhạc sĩ Xuân Nhật - Chi hội Trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại diện Chi hội tặng hoa chúc mừng thành công của Trại sáng tác.
Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phát biểu tổng kết trại sáng tác, đã biểu dương các trại viên và nhà tổ chức, khen ngợi, khuyến khích các nhạc sĩ: “Trại sáng tác lần này rất đặc biệt, khi xem chương trình biểu diễn báo cáo kết quả trại sáng tác, vô cùng xúc động. Một ban nhạc rất chuyên nghiệp do các nhạc sĩ tự hợp lại cùng với các ca sĩ của tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, sinh động, có sức lan tỏa, hòa nhập từ màu sắc âm nhạc cao nguyên tới mũi Cà Mau. Có tác giả tự trình bày, hát nắn nót, giai điệu, lời thơ rất tình cảm; tạo được không khí tươi mới.
Các nhạc sĩ có chuyên môn, chất lượng tác phẩm sáng tác rất tốt, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo. Những ngày ở trại các nhạc sĩ rất nghiêm chỉnh, tập trung sáng tác, Hạ Long đã cho các nhạc sĩ niềm vui rất giản dị, chân thành, có các bài giai điệu chân chất mà hào hùng, nói về mùa thu của ngày độc lập; có bài lời ca cổ kính về lịch sử, cách mạng nhưng giai điệu rất trẻ trung; có ca khúc đậm chất cao nguyên mà huyền ảo, nhiều màu sắc văn hóa; giai điệu có nét mới, dào dạt tình cảm; trẻ trung đương thời, tình cảm đôi lứa… tác phẩm đợt này rất hay, cần phát huy quảng bá những ca khúc, lan tỏa trong xã hội cộng đồng, tác phẩm sẽ có sức sống lâu bền…”.
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, đánh giá tích cực: “Trại sáng tác thành công, điều đầu tiên cho thấy là sự đoàn kết, sự hợp sức hợp lực, đam mê sáng tác. Việc các nhạc sĩ của trại sáng tác và tự dàn dựng tác phẩm như lần này là hiếm có, có trách nhiệm tự thành lập ban nhạc mà rất chuyên nghiệp, cùng với các ca sĩ của tỉnh Quảng Ninh tạo nên một chương trình nghệ thuật rất chuyên nghiệp.
Kết quả cho thấy, các nhạc sĩ đã miệt mài sáng tác với các đề tài khác nhau, ngôn ngữ âm nhạc khác nhau nhưng nắm bắt được một mẫu số chung, chính là dòng chảy âm nhạc mạch nguồn của nền âm nhạc yêu nước. Trong môi trường xã hội, chúng ta đã được tự do sáng tạo, tự do lựa chọn đề tài, nhưng xuyên suốt sợi chỉ đỏ vẫn là bản hùng ca yêu nước, tinh thần yêu nước mà tôi muốn nhấn mạnh ý nghĩa, dù sáng tác thể loại nào cũng đảm bảo sự thành công và cháy lên ngọn lửa của tình yêu nước, tình cảm cao cả của dân tộc, đây chính là truyền thống của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng.
Khu nhà sáng tác tại Quảng Ninh là sự ưu ái, tạo điều kiện của tỉnh Quảng Ninh trao cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam và giới âm nhạc cả nước. Đây sẽ là địa điểm không chỉ sinh hoạt về chuyên môn mà còn là nơi để gặp gỡ giao lưu với các Hội Văn học nghệ thuật trong cả nước, giới văn học nghệ thuật trên toàn quốc; là nơi đào tạo các thế hệ tài năng trẻ, phát hiện và bồi dưỡng cho các em để đưa chương trình giáo dục âm nhạc vào trường phổ thông từ cấp I đến cấp III, để cho các em ngoài những kiến thức về văn hóa, khoa học kỹ thuật còn có kiến thức về xã hội, đặc biệt khơi dậy tình yêu âm nhạc. Với sự đầu tư của nhà nước và cách nhìn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đây sẽ là một điểm sáng về hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và cũng là mái nhà chung của giới văn học nghệ thuật. Sẽ tiếp tục hoàn thiện để trở thành một cơ sở chuyên nghiệp và có tiếng vang, có ảnh hưởng, góp phần vào hoạt động chung của giới văn học nghệ thuật trong những năm tiếp theo; sẽ là điểm sáng và ngày càng phát triển thu hút các văn nghệ sĩ đến đây. Tự hào là một trong những Hội chuyên ngành có được một cơ sở đào tạo được Đảng và Nhà nước đầu tư cũng như là cho chúng ta một không gian rất lý tưởng như hôm nay”.
TS Đào Huy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, phấn khởi: “Xin được chia vui và chúc mừng mừng trước sự thành công của trại sáng tác lần này, rất nhiều những ca khúc mới được ra đời lần này, và có được thành công hôm nay, tôi thấy rằng có nhiều nguyên nhân và một nguyên nhân rất quan trọng là sự đổi mới trong công tác tổ chức và từ sự đổi mới này đã tạo nên những thành công rất quan trọng là chọn đề tài sáng tác. Trong không khí kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2/9, lần này các nhạc sĩ từ miền Nam ra Bắc trong niềm vui đổi mới của Quảng Ninh, vùng đất - con người rất hào sảng, mến khách. Công tác tổ chức trại có sự cố gắng, chu đáo và từ đó đã tạo nên những thành công.
Về phía Quảng Ninh, chúng tôi hết sức trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Quảng Ninh, đặt tại Quảng Ninh một Trung tâm sáng tác và đào tạo tài năng trẻ. Đây là một sự ưu ái và lần này là trại sáng tác thứ 2 trong năm nay, trong số 22 tác phẩm thu được thì có 6 ca khúc chất lượng dành cho Quảng Ninh. Hiện nay, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh tổ chức nhiều chương trình biểu diễn lớn, rất cần những ca khúc mới về Quảng Ninh để chuyển tải nhanh nhất tới công chúng”.
Nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên - Trại trưởng, báo cáo kết quả trại sáng tác, xúc động, chia sẻ: “Bảy ngày trôi qua nhanh quá! Bảy ngày các nhạc sĩ chúng tôi từ phương Nam gặp nhau, gần bên nhau bên Hạ Long, Tuần Châu, Bãi Cháy, Vân Đồn… được thả hồn mình trong không gian yên tĩnh, các nhạc sĩ đã cho ra đời những đứa con tinh thần đáng trân quý. Gặp Ngọc Để viết thành ca khúc “Ý chí một Việt Nam” thêm nữa là trường ca “Linh thiêng cờ Việt Nam - ngọn đuốc hòa bình”; rồi gặp Linh Quốc với ca khúc “Vang mãi mùa thu nước Việt” đó là nhạc sĩ Cà Mau viết về 80 năm đất nước của cách mạng rạng ngời. Một Huỳnh Tấn Lộc (Vĩnh Long) viết về đất nước với “Tầm vóc một cơ đồ”. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nhẹ nhàng, thủ thỉ tâm tình với “Hẹn nhau nơi biển trời Hạ Long”; bên cạnh đó Thanh Bình, người nhạc sĩ nữ duy nhất của Trại lần này lại hào sảng từ lời thơ Tân Việt, viết nên ca khúc “Cùng Việt Nam tiến bước” với chất nhạc uy nghi, trầm hùng ít thấy ở nữ giới. Xuân nghĩa trẻ trung viết bài “Ngọn cờ tháng Tám”, còn Hoàn Long thì viết về “Người con gái đất đỏ anh hùng” phổ thơ Trần Thiện Hà. Quay về lại An Giang gặp ca khúc “Khúc ca ngày độc lập” của Nguyễn Đăng Khoa, ta như thấy sự hào hùng của những ngày độc lập 80 năm trước; về Tây Đô, Cần Thơ, Hậu Giang gặp Nguyễn Vĩnh Phúc trong ca khúc “Tự hào Việt Nam” ta càng thấy tự hào hơn về đất nước chúng ta. Võ Cường thì hầm hố đầy tóc râu của Đăk Nông, Lâm Đồng mang về biển Quảng Ninh ca khúc “Dâng Người lời ru quê hương” với chất liệu Tây Nguyên bao la hùng vĩ nhưng đượm tình yêu đối với Bác Hồ; nhạc sĩ Cao Nguyên đến từ xứ sở sương mù Đà Lạt, Lâm Đồng viết ca khúc “Mẹ ru giấc ngủ mồ côi” phổ thơ Lê Đình Trọng cũng đầy cảm xúc. Trần Xuân Lâm (Khánh Hòa) không chịu kém cạnh đã viết 2 ca khúc “Mời anh đến thăm quê em” (thơ: Phạm Thị Mai Yên) và “Người chiến sĩ Trường Sa”; Cao Hữu Nhạc đến từ Phú Yên (Đăk Lắk) với 2 ca khúc “Tạ ơn Người, tạ ơn mùa thu” và “Mênh mang Sơn Thành”; nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn đến từ Bình Định cũ nay là Gia Lai viết chùm ca khúc “Chuyến đò chở những ước mơ” (thơ: Vũ Tuấn), “Biển hát mãi tình em” (thơ: Dương Thùy Trang) và “Tháng Năm về, con nhớ Bác nhiều hơn” (thơ: Vũ Tuấn); nhạc sĩ Thế Tuyên đến từ Bình Định cũ nay là Gia Lai cũng đã cố gắng để viết chùm 3 ca khúc “Khúc tình ca Quảng Ninh” (thơ: Sỹ Ân), “Tự hào người chiến sĩ Hạ Long” và “Yêu quá Việt Nam ơi” (thơ: Vũ Bình Minh)…
* Tại lễ tổng kết báo cáo, 08 tác phẩm của các nhạc sĩ dự trại có chất lượng tốt được Ban tổ chức lựa chọn dàn dựng để các nghệ sĩ của tỉnh Quảng Ninh biểu diễn, dàn nhạc thính phòng do chính các nghệ sĩ của trại biểu diễn:
Khúc ca Ngày độc lập, sáng tác: Nguyễn Đăng Khoa, biểu diễn: ca sĩ Quốc Chiều
Ngọn cờ tháng tháng Tám, sáng tác: Nguyễn Xuân Nghĩa, biểu diễn: Anh Tú
Dâng Người lời ru quê hương, sáng tác: Võ Văn Cường, biểu diễn: Kim Oanh
Khúc tình ca Quảng Ninh (thơ: Sỹ Ân), nhạc: Thế Tuyên, biểu diễn: Khánh Thơ
Hẹn nhau nơi biển trời Hạ Long, sáng tác và biểu diễn: Võ Thế Phúc
Biển hát mãi tình em, thơ: Dương Thùy Trang, nhạc: Trần Ngọc Sơn, biểu diễn; Tác giả
Tạ ơn Người, tạ ơn mùa Thu, sáng tác: Cao Hữu Nhạc, biểu diễn: Kim Oanh – Khánh Thi
Tự hào Việt Nam, sáng tác: Nguyễn Vĩnh Phúc, biểu diễn: Quốc Chiều