SỰ TÍCH TÁO QUÂN

07:00 AM, Thứ hai, 09/02/2026
66
Tác giả: Phan Đông Viên
 
 
SỰ TÍCH TÁO QUÂN

 

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng nghèo khổ, chồng tên là Trọng Cao, vợ tên là Thị Nhi lấy nhau đã lâu mà chưa có con, người nọ đổ tại người kia, thường xảy ra bất hòa cãi cọ.

Trọng Cao thường lấy rượu giải sầu, một ngày kia hai vợ chồng cãi nhau to rồi vì quá chén, Trọng Cao đánh vợ đuổi đi. Quá giận chồng và tủi cực, Thị Nhi bỏ nhà đi biệt, trên đường dài lưu lạc, Thị Nhi gặp một người đàn ông tên là Phạm Lang giúp đỡ, an ủi rồi hai người đã chung sống như vợ chồng.

Khi Trọng Cao hết giận tỉnh ra, thấy vợ đi mãi không về liền đi tìm nhưng không thấy tung tích vợ ở đâu, Trọng Cao ân hận bao nhiêu thì thương nhớ vợ bấy nhiêu liền bỏ nhà bỏ công bỏ việc quyết đi tìm vợ bằng được. Đi mãi đi mãi vẫn không tìm được vợ, rồi một hôm đi lên miền ngược suốt ngày mệt và đói Trọng Cao phải đi xin ăn như kẻ ăn mày, đến cửa một nhà xin ăn, bà chủ mang cơm ra cho thì Trọng Cao nhận ra đúng là vợ mình, Thị Nhi cũng nhận ra chồng cũ, hai vợ chồng lại mừng mừng tủi tủi nhớ đến tình cũ nghĩa xưa, cả hai cùng dàn dụa nước mắt.

Trọng Cao mấy ngày đi đường mệt mỏi, được cho ăn xong thì Trọng Cao mệt quá xin ngủ lại nhà Thị Nhi nhưng Thị Nhi không đồng ý nhỡ chồng về thì vô cùng rắc rối, Thị Nhi đành chỉ ra một đống rơm cuối sân bảo Trọng Cao ra đấy ngủ tạm khi tỉnh dậy phải về nhà ngay. Trọng Cao vì mệt mỏi và thiếu ngủ nhiều ngày nên nghe lời Thị Nhi chui vào đống rơm ngủ li bì.

Một lúc sau Phạm Lang đi làm đồng về, vì thiếu tro bón ruộng phải đốt đống rơm để lấy tro, vô tình không biết Trọng Cao đang ngủ trong đó. Khi lửa bùng to rừng rực Thị Nhi mới biết chạy ra thì Trọng Cao đã chết cháy, thương xót tột cùng người chồng cũ, Thị Nhi cũng nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo. Biết rõ sự tình, vì đột ngột và thương cảm, Phạm Lang cũng nhảy vào đống lửa và chết theo vợ.

Ngọc Hoàng thấy trong hoàn cảnh éo le, cái chết của 3 người có nghĩa, mới phong cho cả 3 người làm Táo Quân (竈 (táo) - bếp; 君 (quân) - vua) nghĩa là vua bếp, và phân công mỗi người một việc:

- Phạm Lang là Thổ Công chuyên coi sóc việc bếp núc.
- Trọng Cao là Thổ Địa chuyên coi sóc việc nhà cửa.
- Thị Nhi là Thổ Kỳ chuyên coi sóc việc chợ búa và tăng gia.

Đó là 3 vị thần theo sát cuộc sống của mọi người trong một nhà, để cuối năm Táo Quân phải lên bẩm báo cho Ngọc Hoàng rõ, căn cứ vào hành vi tốt xấu của mọi người mà thưởng phạt phân minh, răn dậy cho mọi người luôn làm những điều tốt đẹp.

Để được Táo Quân phù trợ, các nhà thường làm lễ trọng tiễn Táo Quân lên chầu Ngọc Hoàng trong khoảng giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ) ngày 23 tháng chạp hàng năm, đây là giờ và ngày quy tụ của tất cả các thần lên chầu trời.

Sự tích Táo Quân đã đi vào âm nhạc: xúc động trước cách cư xử đầy tình nghĩa của 2 ông 1 bà Táo Quân, nhạc sĩ Nguyễn Việt của thành phố Huế - một nhạc sĩ nổi tiếng, có nhiều sáng tạo và viết nhiều tác phẩm gắn bó với đời sống nhân dân - đã sáng tác một ca khúc giọng Đô thứ vô cùng cảm động, thể hiện sự chia sẻ, cảm thông, ca ngợi một nghĩa cử tuyệt vời đầy tính nhân văn đã đi vào truyền thuyết lâu năm và trở thành phong tục ông Công ông Táo của Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc :

(Nguồn: https://bcdcnt.net/)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều