Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh: “Chúng tôi đi suốt 25 tỉnh thành biên giới, mang theo tình yêu đất nước xuyên dịp lễ”

07:00 AM, Thứ năm, 15/05/2025
49

Tác giả:  Trọng Nghĩa

 

Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh - đoàn trưởng Đoàn Văn công Bộ đội biên phòng cho biết anh cùng đồng đội di chuyển liên tục trong dịp lễ 30/4, 1/5 này để phục vụ chiến sĩ và nhân dân.

Trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với gần 40 nghệ sĩ do Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh (đoàn trưởng) dẫn đầu đã thực hiện hành trình biểu diễn xuyên suốt 25 tỉnh, thành biên giới trên cả nước. Anh có những chia sẻ chân thành và xúc động với Dân Việt.

Thưa Đại tá, anh có thể chia sẻ về những hoạt động biểu diễn của đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất?

Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xác định đợt công tác này sẽ rất dài và vất vả. Toàn đoàn tổ chức luyện tập các tiết mục, chương trình, lên đường biểu diễn phục vụ tại 25 tỉnh, thành biên giới. Chương trình Đoàn mang đến phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân với không khí “Đất nước trọn niềm vui”, có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, vừa chung với khí thế hào hùng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vừa đậm đà bản sắc văn hoá các vùng miền, gần gũi với bộ đội và nhân dân, song cũng đòi hỏi chất lượng chương trình cao và tiếp cận với xu hướng nghệ thuật đương đại.

Đoàn xuất phát từ Hà Nội ngày 29/3, theo kế hoạch đến ngày 15/5, chúng tôi sẽ hoàn thành xong đợt lưu diễn, coi như xuyên lễ và xuyên cả tháng tư, tháng 5 luôn (cười).

 


Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh  - đoàn trưởng đoàn văn công Bộ đội biên phòng. (Ảnh: NVCC)

 

Điều gì khiến anh và các nghệ sĩ cảm thấy đặc biệt xúc động trong chuyến lưu diễn này?

- Cảm xúc lớn nhất là tình cảm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân nới biên giới xa xôi. Tôi nhớ đêm diễn ở địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang. Thời tiết nóng, oi nồng, rồi lại chuyển sang mưa, nhưng bà con vẫn đội mưa đến xem đoàn biểu diễn. Nhìn những gương mặt rám nắng, những ánh mắt lấp lánh, những cánh tay vẫy cờ hoa khi nghe những ca khúc hào hùng trong khí thế của ngày chiến thắng, tôi thực sự cảm động. Đó là động lực lớn để anh em chúng tôi quên hết mệt nhọc, biểu diễn bằng tất cả trái tim.

Có những điểm diễn, địa bàn khó khăn như Đồn Biên phòng Sông Đốc (BĐBP tỉnh Cà Mau), xe ca, xe tải không vào được, Đoàn phải tăng bo cả bằng xe con, bằng cả ghe, tàu (bo bo) dùng từ địa phương chỉ chiếc ca nô dài… Nhưng cứ tới nơi, nghe tiếng người dân gọi “Văn công Ngôi sao xanh đến rồi!”, thì mọi vất vả tan biến hết.

Hôm ở biên giới tỉnh Bạc Liêu, sau buổi diễn, một cụ già đã nắm chặt tay tôi, nói bằng tiếng địa phương rất khó nghe, tôi phải nhờ cán bộ dịch giúp: “Hôm nay vui nhất từ bé tới giờ!”. Những lời mộc mạc như thế khiến chúng tôi cảm thấy chuyến đi nào cũng đầy ý nghĩa, dù có vất vả đến đâu.

Để thực hiện chương trình nghệ thuật xuyên 25 tỉnh thành, chắc hẳn có không ít áp lực?

Áp lực rất lớn chứ!

Thứ nhất là an toàn. Đoàn hành quân bằng đường bộ từ Bắc vào Nam, hàng mấy ngàn km trên đường, vì vậy yêu cầu đặt ra là phải tuyệt đối an toàn về giao thông, về người và trang thiết bị…

Thứ hai là chất lượng nghệ thuật luôn phải đảm bảo tính chuyên nghiệp.  Mỗi nghệ sĩ đều coi trọng từng tiết mục để biểu diễn với chất lượng tốt nhất.

Thứ ba là về sức khỏe. Chúng tôi di chuyển liên tục qua nhiều vùng khí hậu khác nhau, ngày nóng, đêm lạnh, mưa gió bất thường, sân khấu biểu diễn ngoài trời, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên các thành viên phải tự chăm sóc sức khoẻ thật tốt, nâng cao sức đề kháng để tránh những dịch bệnh thông thường. Trong đội hình của Đoàn đi có cả quân y đi cùng.

Anh em nghệ sĩ thực sự đã nỗ lực rất nhiều, có những ngày di chuyển mấy trăm cây số, ăn vội bữa trên xe để hành quân kịp tới điểm diễn. Trong khó khăn ấy, điều khiến tôi trân trọng nhất đó là tinh thần cố gắng của toàn đoàn công tác, tinh thần đồng đội đùm bọc giúp đỡ nhau.

 


Các nghệ sĩ thuộc Đoàn văn công bộ đội biên phòng tại đồn biên phòng Cần Thạnh (TP.HCM). (Ảnh: NVCC)

 

Ngày 20/4 vừa qua, Đoàn Văn công Bộ đội biên phòng cũng có lực lượng nghệ sĩ tham gia chương trình “Đất nước trọn niềm vui” tại TP.HCM – sự kiện đặc biệt có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đại tá có thể chia sẻ thêm về sự tham gia của Đoàn trong chương trình ý nghĩa này?

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo nội dung, nghệ thuật là Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn tổ chức thực hiện, do NSƯT Nguyễn Xuân Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 làm tổng đạo diễn. Chúng tôi đã cử toàn bộ đội Múa, đội Ca tham gia vào chương trình nghệ thuật này.

Việc được góp sức trong một chương trình trọng đại là một niềm vinh dự rất lớn đối với tập thể Đoàn Văn công Bộ đội biên phòng. Mỗi nghệ sĩ của chúng tôi đều ý thức rất rõ đây không chỉ là một đêm diễn, mà là dịp để tri ân lịch sử, để thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc qua từng lời ca, điệu múa.

Trong thời bình, vai trò của người lính văn công được thể hiện ra sao, thưa anh?

Trong chiến tranh, lời ca tiếng hát là vũ khí cổ vũ tinh thần chiến đấu. Còn trong thời bình, người lính Văn công chúng tôi lại có một nhiệm vụ cao cả không kém: giữ lửa yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc bằng nghệ thuật.

Mỗi chuyến lưu diễn, mỗi bài ca chúng tôi mang đến những vùng biên giới xa xôi không chỉ để giải trí, mà là để nối nhịp trái tim giữa hậu phương và tiền tuyến, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

 


Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh cho biết tình cảm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới xa xôi là thứ giúp anh và đồng đội luôn giữ lửa nghề. (Ảnh: NVCC)

 

Thưa Đại tá, năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và có rất nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức để tôn vinh mốc son lịch sử quan trọng này. Vậy, anh có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về các chương trình nghệ thuật trong dịp đặc biệt này?

Với tôi, các chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay là một sự kiện đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước, đồng thời cũng là cơ hội để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân đối với những gì đã đạt được.

Các chương trình nghệ thuật năm nay không chỉ có giá trị về mặt tinh thần, mà còn là một cách để chúng ta kết nối các thế hệ, các vùng miền trong suốt hành trình lịch sử. Tôi rất ấn tượng với những chương trình được tổ chức quy mô lớn, như “Đất nước trọn niềm vui”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Bài ca thống nhất” và các hoạt động văn hóa khác. Những chương trình nghệ thuật đã thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền tải những giá trị sâu sắc, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Là một nghệ sĩ, tôi rất vinh dự khi được góp mặt trong những chương trình như thế này. Những tác phẩm mà chúng tôi biểu diễn đều mang một thông điệp mạnh mẽ, đó là tinh thần đoàn kết, sự kiên cường và niềm tin vào tương lai tươi sáng, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, về truyền thống cách mạng của dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng tôi, những người nghệ sĩ Văn công Biên phòng, thể hiện tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Xin cảm ơn Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh!

 

(Nguồn: https://danviet.vn/)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều