Tác giả: Văn Thu Bích
Thật sâu lắng và tràn ngập cảm xúc dành cho nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái lan tỏa khắp khán phòng Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng trong đêm nhạc Nguyễn Duy Khoái “Khi trái tim vẫn hồng” được tổ chức vào tối ngày 2/7. Đêm nhạc đã chạm vào trái tim khán giả, lay động lòng người. Cả chương trình lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối, xen lẫn những tràng pháo tay nồng nhiệt .
Đêm nhạc do Chi hội Hội nhạc sĩ Việt Nam tại TP Đà Nẵng và Hội Âm nhạc Đà Nẵng cùng gia đình, thân hữu nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái phối hợp thực hiện, nhằm ghi nhận và tri ân những thành tựu âm nhạc trong hơn 50 năm qua của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, người duy nhất trong giới âm nhạc Đà Nẵng được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022.
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái nhận giải thưởng Nhà nước năm 2022
Nguyễn Duy Khoái sinh ra ở Huế vào mùa Đông năm 1953, song sống ở Đà Nẵng từ trước ngày thống nhất đất nước. Anh trình làng ca khúc đầu tay ở tuổi 18, đến nay đã có hơn 100 ca khúc. Sau khi tốt nghiệp đại học âm nhạc trường Đại học nghệ thuật Huế, Anh được kết nạp vào Hội nhạc sĩ Việt Nam.
Anh viết về nhiều vùng miền đất nước: Huế mộng mơ với ca khúc Tương tư Huế, thành phố Đà Nẵng đầy ắp huyền thoại qua những khúc hát Hòn đá quê tôi, Tình ca phố, Bâng khuâng Bà Nà (phổ thơ Phan Xuân Hiệp)…; về Đà Lạt có Đà Lạt chiều mơ; về miền Trung thấm đẫm tình người là hàng loạt ca khúc Giữ hương cho đất Trà My, Duy Xuyên - Về miền yêu thương, Kể chuyện Phước Sơn, Tiên Phước xanh ngát một miền quê, Điện Bàn như là quê mẹ…
Anh có nhiều bài hát “địa phương ca” sắc thái riêng, đa dạng từ tính chất rạo rực hùng tráng qua những bài ca phong trào Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng đến những khúc hát trầm sâu suy tưởng thời bình trên từng mảnh đất quê hương, trong đó Đà Nẵng - quê hương thứ hai, nơi anh sinh sống và miệt mài sáng tác hơn 50 năm qua, để trở thành nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái ngày nay với nhiều cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc. Nhiều ca khúc của anh viết về biển đảo được ưa chuộng như: Hồn đá quê tôi, Hướng về biển Đông, cả nước sẵn sàng... Đặc biệt, chùm ba ca khúc: Đêm hội phố Hoài, Tương tư Huế, Bên dòng sông Đăk-bla được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đã khẳng định dấu ấn âm nhạc Nguyễn Duy Khoái trong lòng công chúng yêu nhạc.
Các tác phẩm âm nhạc trong đêm diễn thể hiện tấm lòng của nhạc sĩ với quê hương, đất nước hơn nửa thế kỷ qua. Phần lớn các ca khúc biểu diễn trong đêm nhạc đều đạt giải thưởng danh giá của Hội nhạc sĩ Việt Nam cùng các giải thưởng từ các ban ngành, địa phương trển cả nước.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng đêm nhạc
Đêm nhạc đầu tiên sau ngày sáp nhập thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có sự góp mặt của NSUT Xuân Đề, các ca sĩ Thanh Trà, Lê Vân, Thanh Yên, Công Trứ… cùng vũ đoàn Nhà hát Trưng Vương. Mong rằng đêm nhạc truyền thêm sức mạnh cho nhạc sĩ hiện đang lâm bệnh sẽ nhanh chóng bình phục để tiếp tục hành trình sáng tạo, hiến tặng cho cuộc sống nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.
Ca sĩ Thanh Trà biểu diễn ca khúc Bâng khuâng Bà Nà
Tuyển tập ca khúc Nguyễn Duy Khoái do NXB Đà Nẵng ấn hành